Bi kịch chồng nằm viện vì... dính vào chuyện gái gú.
Khi chồng ngoại tình, Huệ khẳng định không ai nên than thở về nỗi khổ này với chị, vì chị đã trải qua quá nhiều. Huệ không chỉ bị chồng phản bội mà còn phải gánh chịu những lời chửi mắng từ vợ của tình nhân. Chị cũng từng bị cắm sừng như chồng, nhưng lại bị xúc phạm vì không giữ được chồng. Từ đó đến nay, chồng Huệ đã có vài mối quan hệ khác, không còn lo lắng vì biết vợ không dám ly hôn. Khi Huệ phản ứng, anh ta thẳng thừng nói rằng nếu không chịu được thì có thể ly hôn, hoặc tìm người khác cho đỡ buồn.
Huệ chấp nhận cuộc sống nuôi con là lẽ sống chính của mình vì không thể lấy lại tình yêu từ chồng. Cô nghĩ rằng cuộc sống sẽ không tệ hơn nữa. Tuy nhiên, một đêm, bạn của chồng gọi điện thông báo anh đang ở bệnh viện. Huệ lo lắng nghĩ rằng anh bị tai nạn, nhưng khi đến nơi, cô phát hiện chồng bị đánh vì bị bắt quả tang đang cặp bồ. Anh bị thương nặng, mặt sưng và bầm tím.
Em nên cẩn thận, chồng cô kia dọa sẽ đến bệnh viện gây chuyện. Người bạn đã dặn Huệ như vậy trước khi rời đi, để lại chị và ông chồng đầy thương tích. Thu Uyên biết chồng mình háo sắc nhưng vẫn nghĩ anh chưa ngoại tình, vì họ mới cưới hơn một năm và Uyên rất xinh đẹp. Dù vậy, cô vẫn khó chịu với tính háo hức của chồng khi thấy gái đẹp. Trực, chồng Uyên, thường ngắm gái xinh ngay cả khi đi bên vợ, thậm chí còn huýt sáo với những cô gái sexy, dù ngay lập tức bị véo. Uyên từng nghĩ đến việc chia tay vì điều này nhưng không thể rời bỏ anh, vì anh luôn nói chỉ "dê mồm" chứ không có ý gì khác.
Uyên cảm thấy chồng mình có tật xấu là hay tỏ ra vô duyên, nhưng cuối cùng cô chấp nhận miễn là không quá đà. Gần đây, khi nhận được điện thoại cầu cứu từ chồng, Uyên vội vàng đến đón và thấy anh bị thương nặng, với chân trái gãy xương. Cô phải gọi taxi đưa chồng vào viện.
Trực bị côn đồ hành hung và bị giật ví, khiến anh không có tiền bắt taxi đi khám. Chúng dùng thanh sắt đánh vào chân anh. Uyên rất xót chồng, khóc lóc và muốn báo công an, nhưng Trực khuyên không nên vì bọn chúng đã biến mất. Tuy nhiên, qua những câu nói của Trực, Uyên nghi ngờ và phát hiện anh có liên quan đến một cô gái trẻ xinh đẹp mà anh đã làm quen ở quán cà phê. Cậu trai trẻ trong nhóm của cô gái ghen tị đã chặn đường Trực, đánh anh và giật ví, hăm dọa sẽ cho chuộc sau.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài phút, Trực thấy mình bị thương ngồi bên đường. May là điện thoại không mất. Đau đớn và hoang mang, anh gọi cho vợ thay vì bạn, có lẽ để bịa chuyện với Uyên. Huệ không biết những người cùng phòng với chồng có hiểu lý do anh bị thương không, nhưng cảm thấy họ nhìn mình với ánh mắt giễu cợt và thương hại. Chồng đau, không ai chăm sóc ngoài chị, nên chị vẫn phải...



Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/bi-kich-cham-chong-nam-vien-vi-choi-gai-2013062111468695.chn